ĐI VỀ


Đi về kiếm những bình yên
Tìm con diều nhỏ trên triền đê bay
Con bò phơi nắng ngủ say
Năm ba đứa bé níu tay giữa trời
Sóng dịu dàng vỗ trùng khơi
Con chim cánh đỏ hót mời ngày xanh
Lá hân hoan nhảy trên cành
Nước xuôi dưới bến mộng lành dưới hoa
Khua tay mưa dội nhạt nhoà
Tìm ngày thơ bé đứng hoà với mưa
Trái cây cất tiếng dạ thưa
Láng giềng nhẹ bước cho vừa lòng nhau
Đi về lòng chợt thấy đau
Cái năm xưa đã phai màu thời gian
Giờ về chỉ thấy gian nan
Con chim khắc khoải phàn nàn cô liêu
Quê nhà nóc dột mái xiêu
Sông không còn chảy tiêu điều suối xa
Trần gian lắm kẻ không nhà
Phố đông san sát toàn là quỷ ma
Đi về ôm mặt khóc oà
Gươm đao giáo mác làm quà tặng nhau
Vỉa hè máu đổ thắm màu
Thế gian gánh chịu cơn đau đoạn trường
Kiếp người quằn quại tai ương
Đồng tiền phất phới luân thường bỏ đi
Thiện lương chốn ấy còn chi
Đi về ta biết làm gì nữa đây?
Về đeo mặt nạ giả ngây
Sống cho hết đoạn đường mây kéo về
Đi về để tỉnh giấc mê
Tiếc thời đã cũ rồi tê tái nhiều
Thôi đời còn chẳng bao nhiêu
Thương đời chi lắm cho tiều tuỵ thêm
Cứ nghĩ ngày rồi nghĩ đêm
Bình minh chưa đến đã mềm thịt da
Đi về làm kẻ không nhà
Chiều cô đơn đứng bến phà tịch liêu
Nắng buồn xô bóng xiêu xiêu
Cỏ cây mây xám cũng nhiều nỗi đau
Bạn bè gặp mặt nhìn nhau
Vết thời gian đã làm nhàu xác thân
Cầm tay tiếc tuồi thanh tân
Nhớ đôi mắt ướt thuở tần ngần yêu
Giờ giọng nói lắm lời điêu
Bao nhiêu phong thái mỹ miều vất đi
Một thời sử sách quên ghi
Đoạn đường lắm ngả biết đi lối nào?
Hết đường nằm ngửa ngắm sao
Thiên thu chộn rộn xôn xao chân trời
Đi về trời đất hỡi ơi
Hắt hiu gãy bóng thân hời hợt theo
Đi về thiên hạ vắng teo
Ta làm tảng đá giữa đèo ngóng mây
Trăm năm phủ tấm thân gầy
Mưa rơi rớt hột nẩy cây hoá rừng
19.8.2018
DODUYNGOC

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget